Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng Anh

Tác giả: Lệ Tình

Nếu lỡ duyên tan mộng chẳng thành
Tim sầu vụn vỡ phải không anh
Lời thề hẹn ước lòng ghi nhớ
Dẫu biết duyên mình sẽ mỏng manh
Ráng giữ trong nhau ngàn kỷ niệm
Nghe lòng nức nở giữa đêm thanh
Càng dâng nỗi nhớ càng lưu luyến
Có thấu cho lòng cõi vắng anh.
31Jul2021
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Vắng Anh (Bảo Lâm)
  • Vắng Anh (Tóc Nâu)
  • Vắng Anh (Song Nhi)
  • Vắng Anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Vàng Anh Cứu Bạn (Ngọc Nhi)
  • Vâng Anh Em Dừng (Hương Ngọc Lan)
  • Vắng Anh Rồi (Thiên Lý)
  • Vâng Anh, Em Dừng (Hương Ngọc Lan)
  • Vàng Anh... (Hoangnguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Bên Em !
  • Tình Xưa
  • Nhớ Mùa Thu
  • Tình Lẻ Loi
  • Tình Gian Dối.
  • Lời Tặng Trao
  • Cờ Tướng
  • Làm Người!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1288)
  • Mãnh Lực Một Câu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
©2025 - CungThuGian.com