Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bao Lâu 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Bóng ai cho nhớ cho thương
Để trong lòng nhớ cuối đường trời xa
Mấy đông đã phủ sương mờ
Ngồi trông cây lá vật vờ cảnh khuya
Một thân trong cõi hoang vu
Bóng sương cành lá như ru cơn sầu
Nhớ em lòng đổ cơn ngâu
Yêu thương thì cũng bao lâu vẫn chờ

11.00 đêm 04.08.2017
đêm buồn trong cõi hoang vu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Bao Lâu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bao Lâu 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bao Lâu Mới Đầy (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bao Lâu Rồi Em Nhỉ (Nguyễn Thái)
  • Bao Lâu Để Quên (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Hát Trong Lòng Tôi Không Cô Đơn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (560)
  • Cảm !
  • Vòng Tròn Tội Lỗi
  • Trầu Cau Chung Nghĩa
  • Dáng Xưa
  • Vần Thơ Ý Tỏ Trao Người
  • Hoa Hồng
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 176
  • ?tình Không Duyên Nợ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
©2025 - CungThuGian.com