Tìm Lại Tôi

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tôi muốn tìm lại thuở ấu thơ
Ăn uống chạy nhảy cứ lơ ngơ
Không cần nhà rộng hay áo đẹp
Chẳng lo cơm gạo đến mệt khờ

Tôi muốn tìm lại bạn chí thân
Tay bắt mặt mừng chuyện thâm ân
Đệ huynh rượu thịt vui cái nghĩa
Danh lợi mưu mô có chi cần

Tôi muốn tìm lại mái gia can
Cha mẹ anh em cả họ hàng
Xúm xích sớt chia tình máu mủ
Thân quyến đỡ nâng khắp mọi đàng

Tôi muốn tìm lại người thương yêu
Kề vai má tựa đâu cần nhiều
Ham giàu mê đẹp sao vẫn thiếu
Đen bạc tấm lòng nhiều thứ chiêu

Tôi muốn tìm lại chính thân tôi
Thanh thản nhân gian qua mất rồi
Sạch trong tâm thức thôi lo nghĩ
Dòng đời êm ả sẽ mãi trôi !

03 - 02 2013
Chưa phân loại
Uncategorized