Biển Thức

Tác giả: Gió Phương Nam

Biển vẫn thức ru đêm hoài nỗi nhớ
con tàu anh lặng lẽ hướng trùng khơi
em chợt đến gió nhòa hoen sóng vỗ
kia hải đăng mấp máy gọi đôi bờ

Bão lòng ta cuộn trào theo khúc hát
trời Thành Nam phía trước vẫn còn xa
nước Vị Xuyên mặn mòi bao mưa nắng
hồn đá bay lên nơi ấy quê nhà

Mây trầm mặc nghiêng soi dòng sông lụa
hóa câu thơ tìm lại đức thánh Trần
có vầng trăng tưới đẫm vàng hoa cải
nửa cuộc tình như huyền thoại đang xanh

Tàu cập bến buông neo người bổi hổi
phố dang tay ôm kí ức buồn thương
anh chợt khát suối nguồn dâng lên mắt
bên ráng chiều thấp thoáng dấu môi hôn

2013
Chưa phân loại
Uncategorized