Bao Lâu Rồi Em Nhỉ

Tác giả: Nguyễn Thái

Bao lâu rồi em nhỉ
Từ lúc mình quen nhau
Rồi trở thành tri kỷ
Bởi ý hợp tâm đầu?

Dạ phần tư thế kỷ
Tính từ phút ban đầu
Em còn nhớ rất kỹ
Bữa ấy trời mưa ngâu.

Bao lâu rồi em nhỉ
Ngày vượt Thái Bình Dương
Con đường đến nước Mỹ
Gian khổ và đau thương?

Hơn ba thập niên rồi
Ngày từ giã quê hương
Đêm ấy lắm sao trời
Lòng người nhiều vấn vương.

Bao Xuân rồi em nhỉ
Vắng tiếng pháo giao thừa
Ngày xuân nơi đất mẹ
Người chúc Tết dần thưa?

Lâu lắm rồi anh ơi!
Xuân đã vắng tiếng cười
Pháo xưa không còn nữa
Mai-Đào buồn chơi vơi.

San Diego January 16, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized