Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giọt Tinh.

Tác giả: Nguyên Hữu

GIỌT TÌNH
(Chiết tự khoán thủ)

Giống phải không em chuyện chúng mình
Im hoài chẳng thể giấu con tim
Ong nào chán mật say tươi, mới
Tủ có ham vàng thích đẹp, rin
Tạc, khắc bao nhiêu rồi cũng bỏ
In, bôi tất cả biết đâu tìm
Ngày-đêm quặn nhớ ai hay biết
Hất cả tương lai héo sợi tình…

13-02-2020
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Giọt (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giọt (Ngọc Thạch)
  • Giọt 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giọt Ái (Nguyên Hữu)
  • Giọt Buồn (Trần Thị Hà Thân)
  • Giọt Buồn (Lệ Tình)
  • Giọt Buồn (Hoàng Hạ Lan)
  • Giọt Buồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giọt Buồn (Fly 1tome)
  • Giọt Buồn (Nguyễn Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Tối Cuối Cùng
  • Huyền Thoại Đổi Tuyển U23 Việt Nam
  • Giấc Mộng Tình Yêu
  • Nốt Tơ Bung Nuộc
  • Tàn Tro
  • Quyển Sách Đời Tôi Đang Đoán Từng Dòng
  • Người Quen Của Thiên Thu
  • Ru Đời
  • Rồi Có Một Ngày
  • Bền Câu Son Sắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2025 - CungThuGian.com