Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vàng Anh...

Tác giả: Hoangnguyen

Trăng thu lá đỏ, mầu chờ cũ
biền biệt vàng anh, một góc trời
thu sang, lá có rụng nơi đó
có thấy hoàng hôn… lốm đốm rơi

Tình cứ trải xa ra ngàn lối
lá cứ rụng rơi nỗi nhớ người
trăng thu có còn qua lối cũ
để trải ánh vàng những lá rơi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nâu Phai...
  • Xanh Trong...
  • Thuở Biết Chờ...
Thơ tương tự
  • Vàng (Trí Minh)
  • Vắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vàng (Lê Gái)
  • Vâng (Nguyễn Bính)
  • Vắng (Dũng Lê Ngọc)
  • Vắng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vắng (Bão Biển)
  • Vắng (Yên Nhiên)
  • Váng ! (Scum !)
  • Vắng ! (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Chánh Niệm Là Niệm Phật
  • Phật Hoàng Trúc Lâm Đại Sĩ
  • Cầm Bàn Tay Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1432)
  • Giá Như
  • Đoàn Kết
  • Bài Hát Về Năm Chiếc Lá
  • Chẳng Nghe Chúng Nữa Đâu
  • ++biển++tình Thơ Xuyên Lục Điạ 154 ++
  • Cũng Một Mẫu Chuyện Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
©2026 - CungThuGian.com