Chúc Bé Ngủ Ngon.

Tác giả: Nguyên Hữu

Abdullah Kurdi gào thét
Trong màn đêm đặc quánh nỗi đau
Đôi bàn tay trơ gầy cào cấu
Bạc mái đầu
Đâu???...
Vợ…
Nữa
Các con…

Chiến tranh hung tàn
Mong manh hi vọng sống
Kiếm con đường
Đánh đổi lấy yên bình
Hai đứa trẻ
Người vợ hiền nhỏ bé…
Nào đi nhé…
Lời thì thầm cùng nhau rất khẽ
Mà biển khơi ơi
Nỡ bẻ gãy đôi
Con thuyền nặng chuyến với những người tủi tội
Úp lật cuộc đời
Tiếng gào thét trùng khơi…

Aylan ơi
Con sóng nào gây tội
Bờ biển nước người
Con cập bến… thảnh thơi…
Bãi cát trắng
Đôi môi con hôn cát
Đợt sóng xô
Ru giấc ngủ con kìa
Thiên thần nhỏ trong chiếc áo mầu đỏ
Quần short tối mầu…
Ứa nghẹn…
Vô cảm ai nhìn cũng vỡ cả khối đau
Phép nhiệm mầu hôm nay không chịu nở
Ta lặng mong cầu
Hai con nhé bình yên
Những người mất nấc thiên đường có thật
Nhẹ thênh thang
A Di Đà Phật…
Hộ trì…
CHÚC BÉ NGỦ NGON
04-09-2015
Nguyên Hữu
(Aylan Kurdi, 3 tuổi sáng 2/9 được trông thấy nằm bất động, úp mặt lên cát gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Aylan, anh trai 5 tuổi và mẹ thiệt mạng khi con thuyền chở họ đang trên hành trình tới đảo Kos, Hy Lạp, bị lật. Hai đứa trẻ này cùng bố mẹ định tới Canada, nơi có người thân của họ)
Chưa phân loại
Uncategorized