Vẫn …

Tác giả: Thúy Lan

Nửa khuya sương điểm vần thi rớt
Hồn lạc không về chốn nguyệt cung
Môi mắt dõi tìm câu luyến ái
Vần từ gối mộng nhớ khôn cùng

Nửa khuya em biết Anh còn thức
Hồn lạc muôn trùng giữa bóng đêm
Đôi mắt tình si rươm rướm lệ
Vần từ sương lạnh ngấm tim mềm

Anh có còn thơ nơi ngực trái ?
Hay thơ lỡ vận vướng đời mình
Để thơ thoi thóp đau từng nhịp
Câu tứ vì ai , nỡ lặng thinh ?

Em vẫn bên Anh đến cuối trời
Vẫn say ánh mắt tiếng Anh cười
Vẫn còn đắm đuối cơn mê muội
Hư thực bủa vây một góc đời

Xin cởi ưu phiền buổi sớm mai
Cởi luôn những gút mắc bi hài
Mộng em là những bài thơ mới
Ta vẫn còn nhau …giữa kiếp này

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized