Giấc Tan Hoang

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Bóng ai qua trên đường như bất chợt.
Phút giật mình ngây ngất ngỡ là mơ.
Bao năm qua xa cách chẳng ai ngờ.
Phút ngờ ngợ mơ hồ nơi sâu thẳm.

Có phải em năm nào anh say đắm?!
Vẫn nụ cười sâu lắng tuổi đơn sơ..
Đôi mắt xưa mài mại thoáng mơ hồ.
Cả hồ thu ngây ngô chiều hoang dại.

Có phải em tình xưa đầy ngang trái?!
Tháng năm dài nếm trải những sầu đau.
Vạt áo xưa nay đã bạc úa nhàu.
Nét môi phai còn đâu màu mận chín.

Có phải em đêm khuê phòng khép kín?!
Tình nhạt nhòa câm nín đã từ lâu.
Giấc mơ hoang tan tác mộng ban đầu.
Đời đã hết phai phôi vùng dĩ vãng.

Có phải em đi về trong quên lãng?!
Bóng mây chiều lãng đãng buổi hè sang.
Buồn sang ngang thương ai khẽ ngỡ ngàng.
Giấc tan hoang bàng hoàng ôm nuối tiếc.
CNhật 21/ 06/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized