Nỗi Niềm

Tác giả: Thúy Lan

" Có biết không em trong nỗi nhớ
Anh thường viết mãi cái tên em
Cầu mong Thượng Đế cho em đến
Để nhớ để thương bớt khổ thêm ."
NL ( June 18, 2010 )

Gần hai năm lẻ phải không Anh
Tình tự em ghi mộng chẳng lành
Sầu đọng chân mi , nương khóe mắt
Bận lòng lử khách lỡ dừng chân

Năm tháng qua đi em những tưởng
Tên em nào đủ nghĩa yêu đương
Vòng tay ánh mắt chưa lần dạm
Anh sẽ quên nhanh giữa phố phường

Em ngõ sao vừa tiếng nhớ thương
Lời Anh huyền diệu chốn vô thường
" Nỗi Niềm " Anh tỏ sâu thăm thẳm
Vò nát tim em... lệ lấm vương

Thúy Lan
(June 24, 2010)



Anh NL và tôi chưa bao giờ biết nhau , chưa bao giờ pm hay yh hỏi về nhau bất cứ điều gì riêng tư , nhưng Anh luôn dành cho tôi với sự trân quý đặc biệt qua từng con chữ nhỏ . Đêm nay xem lại gần 100 bài thơ của Anh làm cho riêng tôi lòng xúc động khôn cùng . Những ngày tháng đó tôi chưa biết thế nào là họa thơ , lâu lâu tôi mới viết nổi một bài vậy mà....... NL ơi dù Anh ở nơi đâu ....em vẫn mong Anh luôn bình an ....JN

PS : Bài thơ trên khi tôi viết vào trang nhà Anh tôi ko đặt tựa ...Nhưng đêm nay tôi lấy chủ đề của trang nhà Anh đặt cho bài thơ trên . Nếu có lần nào Anh ghé xem đừng la em . Thanks Anh
Chưa phân loại
Uncategorized