Vẫn Yêu Người...

Tác giả: Phù Dung

Chiếc lá cuối cùng
vừa rơi xuống chiều nay...
Gió lạnh sang mùa
Mặt trời bỏ đi ngủ sớm...

Thắp một ngọn nến vàng
Em soi đời mình trong đêm hoang vắng...
Rót một ly rượu đỏ
Môi tràn nỗi nhớ
Hồn nghe đắng chát băn khoăn...

Người ở đâu ?
Không về đêm nay
cùng nhau tưởng niệm...
Cuộc tình mong manh
một thuở nào...
iêu dấu còn vương những giọt nước mắt long lanh...

Ngày mai biết trời có nắng ?
Trăng xưa còn đợi mùa trăng ?
Tìm quên sao lòng vẫn đắng ?
Tình ru một cõi miên hằng...
Chưa phân loại
Uncategorized