Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Yêu

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Cứ nghĩ nhà tan bởi họa này!
Duyên tình kết chặt vẫn cầm tay.
Không ngờ dịch giã gieo sầu khổ,
Dẫu ngại Cô Vỳ rải đắng cay.
Vật vã thân mình gần đủ tháng!
Trầm luân nhận thức đã trăm ngày!
Còn ngơ ngẩn mãi càng nhung nhớ,
Giữ ước mơ đầy cuộc tỉnh say.

(03/01/2022)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Vẫn Yêu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Yêu (Sa Mạc Riêng)
  • Vẫn Yêu (Huyandrics)
  • Vẫn Yêu (Thiết Dương)
  • Vẫn Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vẫn Yêu Hoài (L)
  • Vẫn Yêu Hoài Mùa Thu (Nguyệt Quỳnh)
  • Vẫn Yêu Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Yêu Người 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Yêu Người... (Phù Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Gái Ngồi Hát
  • Còn Mưa
  • Nhịp Cầu Xa
  • Thuở Ấy
  • Nhớ Quê Nhà
  • Em Về Giữa Gió Thu Bay
  • Ngõ Vắng
  • Thứ Sáu Thơ
  • Tương Tư Chỗ Ngồi
  • Đêm Trung Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
©2025 - CungThuGian.com