Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Yêu

Tác giả: Sa Mạc Riêng

Yêu anh em vẫn yêu anh
Nói ra chẳng đặng em đành chôn sâu
Ánh trăng vằng vặc đêm thâu
Ghé qua song cửa chia sầu cùng em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Được Em Ăn
  • Tình Tứ
  • Cái Miệng
  • Ngủ Bên Chồng
  • Khóa Lòng
  • Khoảng Cách
  • Ngóng Chồng
  • Xuân Nay Ngại Ngần
  • Yêu Một Chiều
  • 16th Anniversary
Thơ tương tự
  • Vẫn Yêu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Yêu (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Vẫn Yêu (Huyandrics)
  • Vẫn Yêu (Thiết Dương)
  • Vẫn Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vẫn Yêu Hoài (L)
  • Vẫn Yêu Hoài Mùa Thu (Nguyệt Quỳnh)
  • Vẫn Yêu Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Yêu Người 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Yêu Người... (Phù Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề 8
  • Hoài Niệm
  • Ừ , Thôi
  • Trời Hư Viễn
  • Hờn Em
  • Một Góc Bình Yên
  • Quê Dậy Sớm
  • Giữ Trong Tim
  • Người Em X'tiêng
  • Có Khi Nào?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
©2026 - CungThuGian.com