Vẫn Yêu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em đã biết yêu anh là ngang trái
Nhưng tim này thầm nhủ mãi vẫn yêu
Anh biết chăng giữa đêm trường quạnh hiu
Nhớ anh lắm biết bao điều muốn tỏ

Trong bóng tối một mình em vò võ
Ngóng chờ hoài vì thương nhớ người xa
Đếm thời gian cứ đằng đẵng trôi qua
Bóng người thương vẫn khuất xa nào thấy.

Vẫn yêu anh cầu mong nơi phương ấy
Luôn vững vàng mạnh khỏe mãi nhé anh
Tình trao anh chưa bao giờ mong manh
Luôn tràn ngập khát vọng xanh tha thiết

Vẫn yêu anh suốt đời yêu mãi miết
Nhưng tim này vẫn muốn biết lòng anh
Còn yêu chăng..có mộng ước duyên lành
Hay vội vã..rồi đoạn đành xa cách.
18/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized