Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Tứ

Tác giả: Sa Mạc Riêng

Đôi môi mãi ấm nồng
Ánh mắt cứ bâng khuâng
Rực trái tim u uẩn
Khơi thương nhớ phập phồng
Miên man lòng trông đợi
Dấm dớ nghĩ mông lung
Xiết chặt vòng tay ấy
Thì thầm nước mắt rưng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Được Em Ăn
  • Cái Miệng
  • Ngủ Bên Chồng
  • Khóa Lòng
  • Khoảng Cách
  • Ngóng Chồng
  • Xuân Nay Ngại Ngần
  • Yêu Một Chiều
  • 16th Anniversary
  • Số Phần
Thơ tương tự
  • Tình Tự (Tế Hanh)
  • Tình Tự (Huy Cận)
  • Tình Tự (Học Trò Nhỏ)
  • Tình Tự - Đàn Ông (Đặng Ngọc Ngận)
  • Tình Từ Dĩ Vãng (Dã Tràng Cát)
  • Tình Tự Mùa Đông (Thanh Thanh Ngọc)
  • Tình Tự Tại (Triệu Ngọc Yến)
  • Tình Tử Trận (07 2016) (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Tinh Tú Xa (Tinh Tú Xa)
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Muộn Đạo
  • Truyện Thơ Cổ Tích Rết Rùa Kết Nghĩa
  • Vọng Nhân Hoài Cổ
  • Chỗ Ở 2 Thỏ Gìa
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Mong Ngày Trở Lại Cali
  • Đạm Tiên
  • Thu Vương
  • Hàn Mặc Tử (1912-1940)
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2026 - CungThuGian.com