Tình Tự Tại

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Đêm đổ lá ngõ hồn rơi xào xạc
Phố chơi vơi vắng vẻ bước chân quen
Đã vội đâu sao lạc lối ưu phiền
Xin khua khẽ tiếng thời gian lưu luyến

Đêm trở gió dáng nhân tình ẩn hiện
Suối dịu êm róc rách phím yêu đương
Đã khóc đâu sao mắt ướt canh trường
Xin thưa thớt tìm cơn đau trong nhớ!

Gửi thổn thức vào đôi môi trăn trở
Gọi thì thầm yêu dấu hỡi trăm năm
Gọi màn đêm đừng xoá ánh trăng rằm
Để đôi bóng tựa vào nhau muôn thủa

Đêm vỗ giấc gối nồng còn đâu nữa
Chuông tình yêu chầm chậm chẳng buồn rung
Đã thôi sầu sao nhạt nhẽ lạnh lùng
Xin gọi khẽ dư âm tình tự tại...
Chưa phân loại
Uncategorized