Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Tự

Tác giả: Học Trò Nhỏ

TÌNH
TỰ





Cha ơi,biển rộng nước về nguồn
Mắt đuối đôi dòng lệ cứ tuôn
Cõi thức trăm năm hồn chửa tỉnh
Đời say vạn thuở trí còn cuồng
Yêu thương Cha dỗ cơn thổn thức
Phó thác con say giấc điệp buông
Chúa qúa yêu con Ngài ở lại
Thu sang tình tự lá thôi buồn



HOCTRONHO
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Rước Chúa
  • Đèn Chầu Thánh Tâm
  • Đêm Mưa Ân
  • Nhà Tạm
  • Trẩy Hội Mân Côi
  • Cõi Không
  • Tạ Anh
  • Nghĩa Trọng
  • Nhẫn Thiêng
  • Cây Thông Ông Trứ
Thơ tương tự
  • Tình Tứ (Sa Mạc Riêng)
  • Tình Tự (Tế Hanh)
  • Tình Tự (Huy Cận)
  • Tình Tự - Đàn Ông (Đặng Ngọc Ngận)
  • Tình Từ Dĩ Vãng (Dã Tràng Cát)
  • Tình Tự Mùa Đông (Thanh Thanh Ngọc)
  • Tình Tự Tại (Triệu Ngọc Yến)
  • Tình Tử Trận (07 2016) (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Tinh Tú Xa (Tinh Tú Xa)
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Phượng Rơi
  • Sống Chết Mặc Trời Ai Biết Được Đâu
  • Góp Kỷ Niệm Mùa Thu
  • Cô Đơn Trước Biển
  • Tự Tình
  • Duyên Lỡ
  • Nói Với Mình Và Các Bạn
  • Cũng Là Do Em
  • Những Chiếc Lá Cuối Mùa Thu
  • Há Đành!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
©2026 - CungThuGian.com