++ Văn Xuôi Ép Vận ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VĂN XUÔI ÉP VẬN

Đời hải ngoại nhớ về đất nước
Vẫn ngọt ngào rất mượt người ơi !
Xin đừng cất tiếng buông lời
Lai căng quên cội bỏ rơi quê mình
.
Cũng chớ tỏ rẻ khinh ngôn ngữ
Việt kiều kia dùng tự quá thường
Tập tành thơ chẳng văn chương
Bút nghiêng không sắc chán chường người xem
.
Chỉ cái tội hay thèm nên viết
Những yêu thương tiếng Việt thơ nhà
Bạn còn ở lại quê cha
Ngữ dùng mọi bữa mặn mà chuốt trau
.
Sao bất nhẫn ném nhàu gạch đá
Ỹ mình hay phá đả khinh thường
Còn đâu mộng ngát thân tương
Nối vòng tay lớn tỏ tường thi ca
.
Để yên nhé chan hoà tất cả
Miễn yêu thơ lòng dạ đồng bào
Dòng tình lục địa đổi trao
Xuyên bao vạn nẻo dâng trào mến yêu
.
Đừng ngạo mạn quá nhiều khinh rẻ
Thân phận này nhạt tẻ ngôn từ
Văn xuôi ép vận nên hư
Vần thơ đọc đến nát nhừ vô duyên...

-N3- Nguyễn Ngọc René 23/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized