Valentine

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nếu mỗi ngày ta vẫn ở bên nhau
Vẫn đếm bước chung đôi dưới hàng cây, góc phố
Tay trong tay ngắm trăng đùa với gió
Thì lễ tình nhân đâu nhắc nữa làm gì

Nếu cuộc tình nào cũng không có chữ chia ly
Không cảnh trái ngang, chẳng bao giờ cách biệt
Thì Valentine sẽ không cần thiết
Sự tôn vinh và ca ngợi một vị thần (*)

Ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là lễ tình nhân
Vì chúng mình yêu, vì chúng mình hạnh phúc
Chẳng sô-cô-la, chẳng hoa hồng, câu chúc
Ta vẫn an vui, người yêu hỡi đúng không nào!

Nhưng cõi đời thì luôn có những niềm đau
Với sự chia ly xé hồn người vạn mảnh
Đâu ai muốn nhưng đã là nghịch cảnh
Thì chỉ buông xuôi và chấp nhận cho mình

Anh ước mơ sao cho tất cả cuộc tình
Được mãi vẹn nguyên chẳng bao giờ tan vỡ
Thế nên chúng mình hãy giành một ngày tưởng nhớ
Ngày lễ hoa hồng ngày lễ của Tình Yêu
___________________________________
(*) Thần Tình Yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized