Valentine - Một Đoá Hồng

Tác giả: Tuyền Linh

Valentine – một đóa hồng

Anh tặng em…một đóa hồng
Dù không may mắn bềnh bồng nợ duyên
Mỗi bên ôm một nỗi riêng
Nhưng trong sâu thẳm vẫn triền miên…chung ?

Em nhận đi…ngày Valentine !
Cho anh vơi nhẹ chút tình năm xưa
Làm sao mà nói cho vừa
Nỗi niềm của kẻ chia hai ngã tình

Ngày Valentine – em một mình
Có nghe rưng rức chút hình bóng xưa ?
Anh nhờ gió thổi mây đưa
Gởi em một ít nghĩa xưa mặn nồng

Còn đây nỗi nhớ mênh mông
Còn đây nguyên cả tấm lòng năm xưa
Cảnh đời số phận đẩy đưa
Mỗi người mỗi ngã khó vừa lòng nhau

Chẳng may lặn ngụp bể dâu
Người đây người đó hai đầu xuyến xao
Lạy trời trong giấc chiêm bao
Đóa hồng vẫn ngát hương vào vườn yêu

Nửa đêm hồn mộng phiêu diêu
Em nghe thủ thỉ lời yêu ngọt ngào ?

Tuyền Linh
2015
Chưa phân loại
Uncategorized