Sài Gòn Lẻ Bóng

Tác giả: Thắng Dê

Sài Gòn hôm nay chiều lẻ bóng
Thả bước buồn giữa chốn phồn hoa
Thấy trong ta hơi hướng tuổi già
Ba mươi lăm đâu còn là trẻ

Sài Gòn hôm nay hồn lặng lẽ
Quán bên đường có kẻ chờ nhau
Những hẹn hò thề ước dài lâu
Kỉ niệm xưa dâng trào đáy dạ

Sài Gòn hôm nay sao xa lạ
Nhìn dòng người, xe cộ đông vui
Giọt cà phê tí tách ngậm ngùi
Như níu thời gian trôi chậm lại

Sài Gòn quay về miền thực tại
Trong men nồng điên dại cuồng ngông
Ước vọng thanh xuân bớt rực hồng
Thành phố trẻ, sao tim ta cằn cỗi...

Sài Gòn, 27/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized