Valentine Buồn

Tác giả: Hải Băng

VALENTINE BUỒN
Thoắt đã mười năm chả gặp mà
Sao lòng khắc khoải ngỡ chiều qua
Kìa thư ngỏ mộng còn thơm giấy
Ấy lụa cầu duyên vẫn thẳng tà
Kỷ niệm âm thầm gieo nỗi nhớ
Cung đàn lặng lẽ nhắc người xa
Thuyền quyên lễ đến nào ai tặng
Dẫu chỉ đơn thuần một đóa hoa.
Hải Băng _14/02/2016
____________________
Tình nhân Hỡi
Tình nhân một thuở cớ sao mà
Đối diện ơ hờ kẻ mãi qua
Lỡ cảnh càng gieo sầu phím nhạc
Trùng tơ sẽ rối khổ thân tà
Hôm nào bến hẹn nhìn trăng tỏ
Buổi ấy duyên thề ngỡ mộng xa
Phải những đau buồn u uất phận
Thương đời lạc bước rũ hồn hoa
14-2-16
Chức Nữ
____________________
...TIN
Bàn chân lỡ nhịp trách chi mà
Ngọn gió di lời thoảng khẽ qua
Ngõ mộng tàn mơ nhòe dải lá
Làn tơ toác chỉ xoạc nương tà
Không hề cảm mến nên tình lạ
Vắng vẻ mong chờ bỗng nợ xa
Hãy cứ vun trồng tin tưởng mạ
Mai ngày phận trổ ấm đời hoa.
Nguyen Thanh - 14.02.2016
____________________
THẤT VỌNG
Chiều nay đã hẹn phải lên mà
Lạ lẫm sao người chẳng thấy qua
Ngõ hẹn trăng tàn che tháp cổ
Bờ mong liễu héo phủ sương tà
Hay vì bỏ bến vui thuyền lạ ?
Có lẽ quên tình rủ bạn xa ?
Khắc khoải lòng ai buồn nẫu dạ
Thôi đành khép lại ủ màu hoa
Su Nguyen Cong
____________________
Valentine buồn
Tình anh vừa mới ngỏ thôi mà
Khắc khoải trao lòng chợt đã qua..
Để nỗi buồn tênh lời hẹn ước
Làm tim tủi xót quãng trăng tà
Âm thầm kẻ đợi vương sầu nhớ
Lặng lẽ ai tìm luyến ngả xa
Lễ hội nhân tình em bóng lẻ
Lê từng bước lạnh ngõ đầy hoa
Metho Duong. Họa cùng Hải Băng
____________________
THỨC TÌNH MÙA XUÂN
Còn đây kỷ niệm vẫn như mà
Nhạn ẩn lưng đồi giỡn nắng qua
Liễu ngỏ đường thơ vờn núi bạc
Tùng ngâm bản nhạc níu trăng tà
Như làn gió thoảng niềm yêu khẽ
Tựa dải mây ghìm nỗi nhớ xa
Yến hẹn Oanh về duyên đã nở
Xuân cười mộng thắm cả rừng hoa
Đặng Thị Thanh Nga 15/2/2016
Chưa phân loại
Uncategorized