Valentine Buồn

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Mùa xuân đến trăm hoa đua sắc nở
Người rộn ràng còn em ở nơi đâu?
Mái tóc nghiêng che ánh mắt hoen sầu
Buồn man mác mối tình đầu vội vã

Đêm mộng mị vườn yêu trao hối hả
Lá nụ mềm lã chã giọt sương đêm
Dòng suối mơ loang xoả bóng bên thềm
Hồn quyện chặt ôi...ấm êm thi vị

Yêu say đắm một mối tình tri kỷ
Mùa yêu về lòng suy nghĩ nhớ mong
Valentine se nỗi nhớ ngập lòng
Duyên ngậm kín bềnh bồng men tình ái

Yêu khờ dại vẫn ngút ngàn xa ngái
Phím tơ chùng tình đã mãi xa nhau
Chốn trần gian gãy khúc nhạc âu sầu
Ôm gối mộng đậm sâu ai có nhớ?

Đêm quạnh quẽ bên vườn hồng bỡ ngỡ
Chốn thiên đường tình cách trở chia ly
Nỗi cô đơn se sắt tuổi xuân thì
Hồn tê dại bởi người đi...xa mãi...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 14 - 02 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized