Uống Trăng Say

Tác giả: Hồng Dương

Trăng lặng lẽ ôm sầu nốt nhạc
Ánh vàng trong rơi lạc xuống đây
Nằm trên da thịt hây hây
Kẻ say men khát người ngây ngất tình

Nhìn đắm đuối ánh xinh ngời ngợi
Nõn nà căng vời vợi khơi khơi
Ngây thơ lóng lánh gọi mời
Hương tình trăng gió rã rời cuồng si

Nâng ly ngọt ôm ghì vai ngọc
Đến tận cùng tình khóc trăm năm
Cùng nhau rót chén rượu trầm
Thấm bờ môi nát lặng thầm bên trăng

Nhấp chén mộng đong tràn ánh nguyệt
Say men tình diễm tuyệt nụ xinh
Ấm nồng phảng phất hương trinh
Qua cơn khổ lụy rùng mình xác thây

Rượu nồng ấm rót đầy giếng cỗ
Ánh trăng ngà thả chổ mênh mông
Hồn bay bão dậy sóng lồng
Tình xây giấc mộng thơm nồng thịt da

Trăng say níu lời ca nhạc điệu
Bỏng môi người huyền diệu đêm nay
Uống đi một chén trăng đầy
Đổ nghiêng đáy cốc ngọt say chén đời...
Chưa phân loại
Uncategorized