Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tuyệt Vọng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đã ngỡ là tất cả
Tất cả để thứ tha
Cố giữ một mái nhà
Đã không là mái ấm
Ôi nỗi sầu sâu thẳm
Đời hoang lạnh trăm năm
Chờ đợi những xa xăm
Vẫn âm thầm tuyệt vọng
7/10/1998
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Tuyệt Vọng (Sgalfder)
  • Tuyệt Vọng (Trần Thủy Uyên)
  • Tuyệt Vọng (Thế Nguyên)
  • Tuyệt Vọng (James Jee)
  • Tuyệt Vọng (Khánh Quỳnh)
  • Tuyệt Vọng (Ngô Quí Trung)
  • Tuyệt Vọng (HẠO VŨ)
  • Tuyệt Vọng (Nguyễn Lâm)
  • Tuyệt Vọng 2 (Nguyễn Lâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Jesu Cha Tôi
  • Đi Tìm Sâu Có Chức Quyền
  • Tình Người Thời Covid
  • Trẻ Em Vùng Cao
  • Nỗi Nhớ Nào
  • Về Thăm Sư Phạm Chiều Mưa
  • Mượn
  • Yêu Mùa Thu Hà Nội
  • Vu Lan Nhơ Về Cha Mẹ
  • Bỗng Dưng Mình Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
©2025 - CungThuGian.com