Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tuyệt Vọng

Tác giả: Trần Thủy Uyên

khi tuyệt vọng nuôi bằng hơi thở
vọc trăm năm một lận đận đời
tay riêng ngón tự mình khép, mở
cửa trần gian chúa, phật hai ngôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cội Buồn
  • Nụ Hôn Nào Ấm Lại Một Đôi Môi
  • Bật Khóc
  • Chuyện Tình Cũ
  • Tôi Sẽ Chọn Riêng Em Làm Tín Ngưỡng
  • Trinh Thắm
  • Còn Không Em?
  • Quán Đời
  • Trắc Ẩn
  • Cuối Cùng Rồi Chúng Ta Sẽ Chết
Thơ tương tự
  • Tuyệt Vọng (Sgalfder)
  • Tuyệt Vọng (Thế Nguyên)
  • Tuyệt Vọng (James Jee)
  • Tuyệt Vọng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tuyệt Vọng (Khánh Quỳnh)
  • Tuyệt Vọng (Ngô Quí Trung)
  • Tuyệt Vọng (HẠO VŨ)
  • Tuyệt Vọng (Nguyễn Lâm)
  • Tuyệt Vọng 2 (Nguyễn Lâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Hận
  • Ru Khúc Tình Xuân
  • Nắng Tháng Ba
  • Buổi Chiều Nắng Hạ Đọc Thơ Tuệ Sỹ -phạm Công Thiện
  • Vịnh Khoa Thi Hương
  • Tết...
  • Chia Tay....
  • Một Chồi Hoa
  • Cúng Vái
  • Chùa Non Nước
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
©2025 - CungThuGian.com