Tôi Sẽ Chọn Riêng Em Làm Tín Ngưỡng

Tác giả: Trần Thủy Uyên

tay vuốt mặt thấy hai triền máu, lệ
đời bão giông, em hóa mộng uyên nguyên
hồn xẻ dọc, xác thân tôi rữa mục
nỗi đau cùng bóng tối theo mộ khuya

tay vuốt mặt thấy hay miền sông, núi
sông bỏ nguồn xa, núi lãng quên
bình minh chờ xuống hoàng hôn lạnh
rọi bóng trần gian ngủ trăm năm

tay vuốt mặt thấy hai đời sống chết
sống oan khiên mà chết ăn năn
mắt như cung cấm, môi sa mạc
tôi thủy chung chờ em đến thăm

tay vuốt mặt tôi thấy tôi hóa kiếp
quê hương xưa về soi rọi hình, dung
em rất thật hạnh phúc tôi tìm đến
không nỗi đau cùng không bóng đêm

tay vuốt mặt tôi thấy em ân, nghĩa
che chắn tôi như rừng che chắn chim
dòng sông che chắn thuyền, bến cũ
không dội sóng đời tôi ấm, yên

tôi sẽ chọn riêng em làm tín ngưỡng
để đời tôi còn có chốn dung thân
tôi sẽ tạc hình em thành pho tượng
để tôi về quỳ, lạy những đêm sương

tôi sẽ chọn riêng em làm tín ngưỡng
để đời tôi còn có chỗ ăn năn
tôi sẽ viết lời em kinh khấn nguyện
để tôi về đọc tụng những đêm mưa

tôi sẽ chọn riêng em làm tín ngưỡng
để hồn tôi dung, trú cội tâm buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized