Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cội Buồn

Tác giả: Trần Thủy Uyên

có nỗi buồn rất nhẹ
như thềm chiều mây trôi
có nụ cười rất nhẹ
làm nên cuộc chia phôi
đâu còn là đứa trẻ
khóc một lần rồi thôi
nhưng cũng là đứa trẻ
lần khóc qua một đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tuyệt Vọng
  • Nụ Hôn Nào Ấm Lại Một Đôi Môi
  • Bật Khóc
  • Chuyện Tình Cũ
  • Tôi Sẽ Chọn Riêng Em Làm Tín Ngưỡng
  • Trinh Thắm
  • Còn Không Em?
  • Quán Đời
  • Trắc Ẩn
  • Cuối Cùng Rồi Chúng Ta Sẽ Chết
Thơ tương tự
  • Cõi Buồn (Nguyenthitehat)
  • Cội Buồn (Hà Huyền Chi)
  • Cõi Buồn (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Cõi Buồn Đau (Hồng Dương)
  • Cõi Buồn Đêm Đông (Nguyên Thạch)
  • Cõi Buồn Đêm Đông (Đã Sửa) (Nguyên Thạch)
  • Cõi Buồn! (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • 144 - Đắp Tượng Tình Yêu
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 196
  • Tự Khúc
  • Lo!!!
  • Đôi Môi Thơ
  • * Đưa Em Vào Mộng *
  • Những Kẻ Khờ Mộng Mơ
  • Lắng Nghe
  • Viên Sỏi
  • Mời Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
©2025 - CungThuGian.com