Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cội Buồn

Tác giả: Hà Huyền Chi

Chiều đi cây ngẩn ngơ chiều
Nhớ người không nhớ hắt hiu cội buồn
Tập quen cùng nỗi cô đơn
Uống hoài thuốc lú quên còn chưa quên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Cội Buồn (Trần Thủy Uyên)
  • Cõi Buồn (Nguyenthitehat)
  • Cõi Buồn (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Cõi Buồn Đau (Hồng Dương)
  • Cõi Buồn Đêm Đông (Nguyên Thạch)
  • Cõi Buồn Đêm Đông (Đã Sửa) (Nguyên Thạch)
  • Cõi Buồn! (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương Vấn Gót Người Đi
  • Điều Ước Đầu Xuân
  • Đừng Mong Hoàn Toàn!
  • Bác Và Đảng Không Còn Trong Tôi Nữa!
  • Am Xưa
  • Chân Thành Từ Một Trái Tim
  • Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều
  • Ngộ Nhận
  • Đàn Lay Nỗi Nhớ
  • Âm Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com