Tương Tư Khúc !..

Tác giả: Hồng Dương

Ai ngồi đó ru tình đêm vắng...,
Ai lặng thinh lòng lặng bồi hồi,!
Nhớ ai đau đớn chia phôi.
Để đêm buồn lỡ buông trôi thơ tình...

Đây có phải bóng hình mùa nhớ
Kia phải chăng mang lỡ cành mưa
Đã yêu thì khổ có thừa
Nhớ nhung một thoáng tương tư chín chiều

Chỉ gió ít lạnh nhiều lệ thấm
Lửa đang tàn trăng chậm chiều nhanh
Cô đơn đi giữa đêm thanh
Nhìn duyên thiên hạ... lòng đành xót xa...

Đêm khuya vắng hương hoa bát ngát...
Chợt ngộ tình đau nát chiêm bao !
Tương tư khổ hận tình đào !
Bóng hình người mãi nơi nào hả trăng?

Ngàn xưa hởi tình lang sầu khách
Đã yêu rồi ai trách ai không
Con tim khóc, con tim nồng
Hóa thành nước mắt bồng bềnh trong đêm...

Thuyền xa bến biết thêm bao gió !
Đã gió rồi bão tố khi nào?
Đã tình nên giữ hay trao ?
Bao nhiêu thương nhớ bấy nào niềm đau...

Say thơ viết khúc sầu trăm ngã
Có thể nào em họa cùng anh !
Trong xanh giấc ngủ ngọt lành !
Tự tình khuất lối trong mành đêm say !...

Trăng mờ ảo đêm nay hoang tưởng
Chút viển vông xin hưởng môi hồng
Nụ cười duyên dáng ngóng trông
Đêm nay xa lạ ...huyền không si tình....

Tương tư khúc tình chung thơ mộng
Thơ mãi gieo cho rộng vực sầu
Tháng năm ký ức đi đâu ?
Vỡ toang nốt nhạc một lầu tương tư...

Miền hư ảo lạc từ dạo ấy
Em se hồn môi lấy mắt anh
Xiết ôm vai yêu mong manh
Giấu từng phút cuối trôi nhanh mộng lành

Thơ anh viết tình anh đắm đuối
Mặn lòng nhau như muối biển khơi
Nhớ nhau tươi thắm một thời
Hẹn thề chỉ để sầu chơi vơi tình

Đêm khuya váng mộng tình như đã
Hôn em rồi tóc ngã vai anh
Tương tư vẽ giấc mộng làng
Không gian xa vỡ dệt mành khói sương....

Hồn ứa lệ tìm đường thơ vọng
Tình khát khao máu nóng tràn rơi
Con tim ao ước chơi vơi
Cho tương tư khúc một đời nhớ em...!
Chưa phân loại
Uncategorized