Đêm Vô Tội

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những người thích màn đêm tĩnh lặng
Dễ lắng lòng sau những mệt mỏi lo toan
Để chuyên tâm cảm nhận những vuông tròn
Mà mình đã cố công đem vun đắp

Lại có người sợ màn đêm trùm khắp
Những nỗi niềm như day dứt nhiều hơn
Bởi đường đời chân bước chẳng thuận trơn
Nên ám ảnh với đêm đen lạnh lẽo

Ai đã thích khi đêm về khắp nẻo
Hãy giữ gìn đêm trong trẻo thanh cao
Ai phiền lòng khi đêm gợi nỗi đau
Xin tự nhủ, mau thôi trời sẽ sáng

Dù bạn thích hay đem lòng chán ngán
Đêm vẫn tuần hoàn theo quy luật thời gian
Đừng quá thương hay... ghét bỏ phũ phàng
Đêm muôn thuở ngỡ ngàng..... đêm vô tội....

4/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized