Cũng Là

Tác giả: Minh Tuấn

Cũng là sáng cũng là chiều
Giờ như xa mãi những điều ước mơ
Lặng nhìn mây tím không bờ
Bỗng cơn gió lạnh đậu bờ cô đơn.

Đời như khúc nhạc cung đờn
Khéo tay hay nhịp chẳng sờn tai nghe
Gió vờn khóm trúc bờ tre
Không vi vu cũng... Đêm hè mộng mơ.

Cũng là trăng lúc tỏ mờ
Tửu thơ trà bút theo mơ cõi Hằng
Cây đa chú Cuội bao năm
Thảnh thơi mỗi tháng tới rằm lại chơi.

Cũng là tơ lụa của trời
Đường tơ...Tằm kén là nơi tâm vàng
Dâu xanh một kiếp chung mang
Khi đi đáp trả lụa vàng áo khăn.

Cũng là tháng cũng là năm
Bước chân sao bỗng muốn nằm nghỉ ngơi
Cũng là có bấy nhiêu thôi
Mà sao ngấn lệ cay nơi...góc buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized