Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cũng Là ... Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Cũng Là ...

Cũng là nỗi nhớ xanh xao
Ai che vầng khuyết nghiêng vào ánh trăng
Cũng là vạn nẻo đường trần
Bóng khuya gọi bóng mấy lần trong đêm

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Với Mặt Trời
  • Nắng Quê
  • Đành Thôi
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 106
  • Phố Núi Buồn Tênh
  • Trao Nhau 3
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 85
  • Ta Vẫn Rong Chơi Với Đời
  • Mặc Thôi Thế Sự Thế Nào
  • Tự Tình Ngày Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
©2026 - CungThuGian.com