Cũng Là Do Em

Tác giả: Lê Đức

Nếu mai đó anh không yêu em nữa
Thì xin em đừng chớ có giận anh
Lá kia khô thì cũng phải xa cành
Anh đâu thể yêu người lừa anh được

Em nói đó em đâu ngờ biết trước
Cũng tại anh cứ mãi phụ tình em
Nhưng em ơi anh cũng chẳng có thèm
Lỡ mơ quá rồi mai này té xuống

Em có nói thì bây giờ đã muộn
Anh không còn tin tưởng nữa em ơi
Nếu mà ta sống tốt ở trên đời
Thì ta sẽ không bao giờ lừa dối

Nếu biết trước em là người dễ dỗi
Thì xin thôi anh chẳng thích nói nhiều
Bởi nói nhiều nghe cũng chẳng bao nhiêu
Em cứ bảo là do anh không đó

Mà em nói thì khuyên em nói rõ
Đừng bịa ra những chuyện rất hoang đường
Để từ từ anh sẽ thấy anh thương
Em đừng nghĩ anh như là đứa trẻ

Mỗi lần nói là em hay bắt bẻ
Em cứ xem phần đúng của riêng em
Cho nên thôi anh chẳng thích nói thêm
Tạm biệt nhé cô nàng hay giận dỗi

Ô kê đó anh sai anh nhận lỗi
Để cuối cùng anh nói để anh đi
Em ơi em đừng có giận anh chi
Em hãy cứ xem ta chưa từng gặp
Chưa phân loại
Uncategorized