Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Hoàng Cầm

Dường như


cánh gió không bay


Lời ca không hát


Rượu đầy không men

Dường như biết lại không quen



Một mình tôi



Một mình em



Lạ thường

Dường như trăng chếch bên tường

Tiếng gà tiễn biệt


đêm trường lặng im.

(1941)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Cầm
  • Đêm Liên Hoan
  • Anh Đi Và Em Đi
  • Thi Đánh Đu
  • Cây Tam Cúc
  • Cỏ Bồng Thi
  • Qua Vườn Ổi
  • Chuyện Trăm Năm
  • Giả Vờ
  • Nước Sông Thương
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Quả Báo Nhãn Tiền
  • Khúc Triều Dương
  • Xa Làng
  • Nếu Điều Đó Xảy Ra
  • Đời
  • Thăm Bạn
  • ??nhớ Sài Gòn Xưa ??
  • Kẻ Chịu Chơi
  • Lục Bát Nỗi Niềm
  • Phai Phôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
©2026 - CungThuGian.com