Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Và Nỗi Nhớ

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

BIỂN VÀ NỖI NHỚ

Về với biển để rồi lại ra đi
Trước khi xa biết gửi những gì
Có phải chăng cũng chỉ là nỗi nhớ
Dệt thành thơ cho sóng cuốn đi

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Biển Và Nỗi Cô Đơn (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Sóng...
  • Bờ Mi Khép Lại...một Trời Tương Tư
  • Xuân Còn Đây
  • Nụ Cười Của Em
  • Đà Lạt Vào Đông
  • Mẹ Là Ánh Đèn Khuya Không Tắt
  • Hồ Nào Vn Cũng Chết!
  • Mùa Yêu Thương
  • Nhớ Cha Trong Từng Giấc Mơ
  • Chơi Hòa Bình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
©2026 - CungThuGian.com