Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư 6

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Gảy khẽ cung đàn mộng lướt bay
Màn đêm vụng thả nhớ vơi đầy
Bài thơ thẹn nghĩa đành dang dở
Điệu phú hờn vần chẳng nồng say
Mặc gió bông đùa khe cửa lọt
Buông trăng thách thức bậc thềm bày
Mây trời quấn lại ngàn câu hát
Thả bởi tim sầu khấn dịp may.
PTDH - 13/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Tương Tư (Mds)
  • Tương Tư (Thiên Nhất Phương)
  • Tương Tư (Nguyễn Lâm)
  • Tương Tư (Sgecstasy)
  • Tương Tư (TamMuội)
  • Tương Tư (Tú Mỡ)
  • Tương Tư (Phạm Thái Vinh)
  • Tương Tư (Nguyễn Thuyền)
  • Tương Tư (Nhật Hạ)
  • Tương Tư (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Cao Nguyên
  • Áo Trắng Chiều Mưa 2
  • Ghé Lại Vườn Thơ
  • 1105 - Say Thơ
  • Bình Định Yêu Thương
  • Chờ Gió
  • Tình Yêu Lạ
  • Chiều Ban Mê Se Lạnh ...!
  • Hạnh Phúc
  • Thơ Tứ Tuyệt 005
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
©2025 - CungThuGian.com