Vẫn Mê Yêu ...

Tác giả: Thúy Lan

Trái tim sầu mộng vẫn mê yêu
Vẫn nở nụ xinh trước những điều
Vẫn khát khao chờ tia nắng sớm
Dẫu đời nhuộm tím sắc buồn hiu

Một góc dại khờ nũng nịu thôi
Cho tim rung động lại như hồi,
Tuổi trăng tròn mộng thời con gái
Cho dạ chèo trên sóng nhớ khơi

Nào hay góc ấy rộng mênh mông
Ngày tháng đam mê rực lửa hồng
Lãng mạn thiết tha và cháy bỏng
Tràn trề nhựa sống mấy mùa Đông

Nửa kiếp lênh đênh giữa biển tình
Sân si hỉ nộ phủ sinh linh
Cổ kim thấp thoáng chân hư hão
Chợt ước tình người….hãy tái sinh

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized