Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1113 - Chia Sẻ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lời thơ đau đáu bể tình
Tri nhân sáng giữa mưu sinh bộn bề

Bể trầm đắm đuối cơn mê
Thấy đâu nhân thế bốn bề mắc giăng?

Khóc đi … khóc mãi … Ôi đành
Nhìn non nhìn biển lênh đênh con thuyền!

18 - 10 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Chia Sẻ (Thiên Ân)
  • Chia Sẻ (Mr.Smile)
  • Chia Sẻ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chia Sẻ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chia Sẻ Ngày Tình Yêu (JB.Nguyễn Hùng)
  • Chia Sẻ Nỗi Buồn (Hang Quang Phuc)
  • Chia Sẻ Với Con (Sưu Tầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Đi Tìm, Tìm Mãi...
  • Ơn Lành
  • Cuộc Vui Hữu Hạn
  • Bến Cuối
  • Góp Nhặt Nỗi Niềm
  • Nhà Em ....
  • Nguyện Yêu Anh ( Thơ Vui )
  • Kể Từ Giờ
  • Bến Bờ Lãng Quên
  • Chuyện Tình Hòa Thượng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
©2025 - CungThuGian.com