Xuân Lặng Lẽ Đi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

XUÂN LẶNG LẼ ĐI


Du xuân đô thị đã từng
Xuân này leo núi băng rừng lội sông
Vượt biển lơ lửng trên không
Vui buồn ai hiểu cõi lòng riêng ta !


Ngày xuân lặng lẽ trôi qua
Xuân đi hạ đến thu xa đông sầu
Rồi đây ta sẽ về đâu ?
Mỗi mùa xuân đến úa nhàu tâm tư !


Cuộc đời này thật hay hư ?
Ta từ đâu đến tạ từ về đâu ?
Đường tình muôn vạn nẻo sầu !
Đường trần vạn lối nát nhàu tâm cang


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized