Tác giả: Hồng Dương
Con sóng vỗ miên man theo bản nhạc
Tháng năm về dào dạt một bài ca
Tiếng ve ran ra rã cả miền xa
Cành phượng đỏ la đà con đường nắng
Anh đã thấy mắt em ôi !..trong sáng
Hồn thơ ngây như ánh rạng trăng ngần
Tháng năm về ướm sắc lá thanh tân
Trang lưu bút tần ngần bài thơ ngỏ…
Anh đã thấy con tim em chín đỏ
Võng thơ tình hương cỏ nhớ mùa trăng
Tháng năm về nắng tỏa sáng hoa đăng
Tà áo trắng xốn săng mùa thi đến
Nhìn ánh mắt lung linh như ngọn nến
Em thơ ngây lấy hết mộng anh rồi
Nắng tháng năm đong nhựa mật đôi môi
Ôi !... xao xuyến bồi hồi theo cánh gió
Mùa thi hết... ta lại về nơi đó.
Lời hẹn thề hoa cỏ mặn mà say…
ĐH, QT. 05.05.2016 - NHD
Tháng năm về dào dạt một bài ca
Tiếng ve ran ra rã cả miền xa
Cành phượng đỏ la đà con đường nắng
Anh đã thấy mắt em ôi !..trong sáng
Hồn thơ ngây như ánh rạng trăng ngần
Tháng năm về ướm sắc lá thanh tân
Trang lưu bút tần ngần bài thơ ngỏ…
Anh đã thấy con tim em chín đỏ
Võng thơ tình hương cỏ nhớ mùa trăng
Tháng năm về nắng tỏa sáng hoa đăng
Tà áo trắng xốn săng mùa thi đến
Nhìn ánh mắt lung linh như ngọn nến
Em thơ ngây lấy hết mộng anh rồi
Nắng tháng năm đong nhựa mật đôi môi
Ôi !... xao xuyến bồi hồi theo cánh gió
Mùa thi hết... ta lại về nơi đó.
Lời hẹn thề hoa cỏ mặn mà say…
ĐH, QT. 05.05.2016 - NHD
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tự Tình Tháng 10 ( 2016 ) (Mũm Mĩm)
- Tự Tình Tháng Ba (GiaLongHp)
- Tự Tình Tháng Ba (Trẩn Đình Sơn)
- Tự Tình Tháng Ba (Thiên Ân)
- Tự Tình Tháng Ba (Hiếu Lê)
- Tự Tình Tháng Bảy (Thiên Ân)
- Tự Tình Tháng Chạp (Đỗ Mỹ Loan)
- Tự Tình Tháng Chín (YÊU THOÁNG QUA)
- Tự Tình Tháng Giêng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
- Tự Tình Tháng Giêng (Thiên Ân)