Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Khúc

Tác giả: Niệm Nhiên

Buồn phiền chi thua thiệt mấy lời
Lời dư, lỗ thiếu, người toan tính
Tính đa đoan, tâm trí rã rời
Rời tranh chấp cho đời vơi khổ

Khổ qua trái đắng. Qua khổ, mong!
Mong manh kiếp người như ảo mộng
Mộng cao tham vọng cũng bằng không!

Không sắc.. sắc không... vô thường rủ
Rũ thân mòn mỏi, phách bềnh bồng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thơ
  • Ảo
  • Thụy Khúc
  • Cọc Nhọn
  • Vĩnh Hằng
  • Chiều Trên Thân Phận Người
  • Dụ Ngôn
  • Đá Cuội Bừng Vui
  • Dạ Hàn
  • Cuồng .. Nặng .. Thêm
Thơ tương tự
  • Tự Khúc (L)
  • Tự Khúc (Hương Ngọc Lan)
  • Tự Khúc (Trần Minh Bảo)
  • Tự Khúc (Trương Nam Hương)
  • Tự Khúc (Quách Tỉnh-Xuân Trường)
  • Từ Khúc (Vân Đài)
  • Tự Khúc (Đào Phong Lan)
  • Tự Khúc (Giolaodatme)
  • Tự Khúc (Băng Nguyệt)
  • Tự Khúc (Vân Di)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 466.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (407)
  • Canada Thắng New Zealand 2-0
  • 1077 - Theo Về
  • Thế Giới Thời Đương Đại
  • Tương Tư
  • Lặng Sầu
  • Phân Vân
  • Đêm Mơ Về Người
  • Thu Phố Núi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2025 - CungThuGian.com