Tự Khúc

Tác giả: Quách Tỉnh-Xuân Trường

Tháng Tám về đọng lại những ước mơ
Như bài thơ một thời còn dang dở
Nghe trong ta còn bao điều bỡ ngỡ
Lá vàng rơi ngõ nhỏ lối em qua

Tháng Tám về rặng liễu đã nở hoa
Chợt thấy ta hôm nào ven hồ đợi
Sắc đỏ tươi nhưng ngoài tầm tay với
Chẳng nồng nàn cũng bởi gió nhẹ lay

Tháng Tám về rồi đó em có hay
Tóc bay bay thơm mùi hương hoa sữa
Hoa đầu mùa dường như chia hai nửa
Mà hôm nào ta ở giữa tình yêu

Tháng Tám về mùa thu mới cô liêu
Biết bao nhiêu những điều chưa dám nói
Mùa thu ơi tình xanh còn ai gọi
Gọi một lần..mùa thu với tình yêu
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized