Từ Bây Giờ Em Tập Sống Riêng Em

Tác giả: Hương Ngọc Lan

TỪ BÂY GIỜ TẬP SỐNG RIÊNG EM

Từ bây giờ em tập sống riêng em
Như ngày xưa mình chưa hề quen biết
Em sẽ xem lời ngọt ngào tha thiết
Là ngôn tình trong cổ tích xa xưa

Ngày qua ngày mặc đời có đẩy đưa
Cứ lặng lẽ đi - về trên lối vắng
Bao tâm tư hay sầu thương ngọt đắng
Chôn đáy lòng nén chặt tận trong tim

Rồi một mình em cố sống lặng im
Dẫu bão giông có tràn về qua cửa
Tự dặn lòng không khơi lên ngọn lửa
Mà âm thầm như cát bụi tàn tro

Từ bây giờ em tập sống ngu ngơ
Không yêu thương, không giận hờn, than trách
Dửng dưng nhìn giữa cuộc đời được mất
Một kiếp người rồi chắc sẽ qua mau

LĐN (HNL)
Chưa phân loại
Uncategorized