Nuôi Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Ngày đầu mẹ ở với con
Con yêu con quý còn hơn bạc vàng
"Gắng công" chăm sóc chu toàn
Miếng ăn giấc ngủ lo toan đủ đầy
Ngày hai mẹ vẫn còn đây
Lòng con có chút vơi đầy thiết tha
Chăm người cho đến ngày ba
Bạc vàng hôm trước nay là ...chì thôi.
Dường như đeo bám bên người
Nói năng nặng nhẹ, lẽ lời ... thiệt, hơn!
Ngày năm, ngày sáu mỏi mòn
Mẹ giờ như rác trong con - khác gì.
Mẹ nuôi con trọn xuân thì
Đến ngày tóc bạc sá chi ít nhiều
Nay con nuôi mẹ bấy nhiêu
Gọi là báo đáp bao điều...ơn sâu (!?)
Chiều nay gió tạt ngõ sau
Mâm cơm cúng mẹ rầu rầu khói hương
Âm dương cách biệt đôi đường
Nhớ ngày nuôi mẹ mà thương thân mình.
__________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized