Từ Bây Giờ ...

Tác giả: Pttb1805

Từ bây giờ hãy tự dẹp bỏ qua
Những xót xa đã thuộc về quá khứ
Có những điều cũng phải nên tha thứ
Vì người ta cũng phải trả giá rồi...

Buồn khổ mãi cũng đến thế mà thôi
Ngã phải đau cho hiểu thấu cuộc đời
Oán hận chi cho mệt mỏi với đời
Buông hết đi để cho lòng dịu vợi...

Từ bây giờ chẳng nghĩ chuyện xa xôi
Lo tập trung vào chuyện ngay trước mắt
Quyết định gì cũng phải cần cân nhắc
Nông nổi mãi rồi...cũng phải người lớn thôi...

Từ bây giờ chấp nhận mọi chông gai
Tự mình bước trên đường đời hiểm ác
Đừng hy vọng sẽ có người dẫn dắt
Bàn tay nào vội nắm rồi lại buông...

Từ bây giờ càng phải mạnh mẽ hơn.


18.5.2018
Chưa phân loại
Uncategorized