Chia Tay Tháng Mười

Tác giả: Pttb1805

Sáng mai em đi rồi 
Chỉ còn một đêm cuối
Anh ngồi yên không nói
Chỉ lặng nhìn em thôi...

Ngày mai xa nhau rồi
Biết bao giờ gặp lại
Trời thu cao vời vợi
Với vầng trăng tháng Mười...

Anh ngồi đó mỉm cười 
Nhìn mắt em thật lâu
Để tim mãi khắc sâu
Dáng hình em phút cuối...

Em đi không lời hứa
Chẳng hẹn cũng chẳng thề
Vì chẳng biết ngày về
Không muốn anh mòn mỏi...

Cả hai đều thấu hiểu 
Xa nhau là chia tay
Em tung cánh chim bay
Về vùng trời viễn xứ...

Nơi xa em nhớ mãi
Nét buồn trong mắt anh
Bàng bạc dưới ánh trăng
Của tháng Mười năm ấy...

Chút tình đầu êm ái
Chút nỗi nhớ dịu êm
Kỷ niệm ở trong tim
Tháng Mười ơi yêu mãi...
Chưa phân loại
Uncategorized