Tản Mạn

Tác giả: Pttb1805

Cuộc đời mệt mỏi với những lo toan...

Đôi lúc tự dưng chợt dừng chân lại...

Chỉ để dõi nhìn theo chiếc lá rơi...

Ngắm giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ...

Một vệt nắng chiều hiu hắt hoàng hôn...

Con đường thân quen dáng ai vội vã...

Xôn xao ùa về ký ức tuổi thơ...

Một thoáng mơ hồ để chợt nhận ra...

Một chút ngậm ngùi lãng quên nhiều thứ...

Kỷ niệm ngày xưa đã là quá khứ...

Một mảnh chân tình giữ mãi trong tim...

Hình như một thứ cứ mãi đi tìm...

Ở ngay trước mặt mà ta đã lỡ...

Vô tình đánh mất...
Chưa phân loại
Uncategorized