++ Trời Lập Đông ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TRỜI LẬP ĐÔNG

Em có biết bên ni trời trở lạnh
Vẫn ngồi đây mà tả mảnh tình ta
Dẫu hiểu rằng rồi cũng sẽ ra ma
Buồn vui sướng ai mà qua cõi chêt.?.!.
~
Đời cực nhọc chân lê mòn lếch thếch
Nghĩ về em làm sao hết nhớ thương
Một góc trời mây xám nhớ môi hường
Nồng ấm áp nụ hôn mường tượng nhớ...
~
Ôi nhớ quá những phút giây bỡ ngỡ
Gặp lại nhau mối tình lỡ duyên xưa
Ghì chặt lòng môi áp má chưa vừa
Càng xiết mãi vẫn không thừa luyến ái
~
Hơi mắc cỡ rồi dần dà không ngại
Cho hơi nồng cùng lặp lại nụ hôn
Bao nhiêu ngày đắm đuối cả hai hồn
Ngồi mà nghĩ nào ngụ ngôn tả xiết
~
Trời càng lạnh và cô đơn da diết
Ở bên này mà tha thiết chốn kia
Rồi những đêm thao thức biết ai chia
Chăn cùng gối thênh thang kià trống vắng
~
Mối tình lỡ xót xa nhiều cay đắng
Như mùa đông sao có nắng mây xanh
Tuổi vào thu mà ước vọng chưa thành
Để mộng đẹp tuổi xuân lành vụt tắt...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 22/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized